Nỗi niềm tháng chín - Tư Anh Đặng -

Lưu bài yêu thích

Nỗi niềm tháng chín - Tư Anh Đặng -

Tháng chín về mây bảng lảng chiều mưa,
Kỷ niệm xưa vơi đầy theo nỗi nhớ.
Hay phải chăng chỉ nỗi niềm vô cớ,
Gió đổi mùa xào xạc lá chiều thu.

Chiều dần buông trong bóng tối mịt mù,
Sương giăng mắt bờ mi ai đẫm lệ.
Ánh trăng khuya trông u hoài đến thế,
Cho đêm trường thêm mộng mị chơi vơi.

Có nỗi niềm chi rứa tháng chín ơi,
Mà mưa mãi để lòng thêm tê tái.
Cuối mùa thu trăng buồn mang luyến ái,
Giọt ngâu ơi xin rũ sạch muộn phiền.

Tháng chín về lá rụng dưới hàng hiên,
Tiếng thơ ai mang nỗi niềm đến lạ.
Dòng đời ơi sao u buồn nghiệt ngã,
Để cho thu thêm lả chả giọt sầu.

- Tư Anh Đặng -

Chia sẽ bài viết:

0 Cảm nhận

Để lại Cảm nhận

Copyrights © 2024 Bản quyền onlinetinhyeu.com