Nỗi nhớ tháng chín

Lưu bài yêu thích

Nỗi nhớ tháng chín

Tháng chín về chở nỗi nhớ không tên,
Nắng nhạt nhoà xô đêm vào ô cửa.
Ánh trăng trôi theo hương nồng hoa sữa,
Ai dẫn đường về mà lạc bước chung đôi?

Gió đã se chưa đủ lạnh môi người,
Mà lòng ngỡ như từng cơn lá đổ.
Cây bàng đêm đã nhuộm thêm sắc đỏ,
Thạch thảo buồn tím rũ cả lòng ai.

Tiếng mưa rơi chưa kịp khép then cài,
Mà nức nở điều gì trong vụn vỡ.
Trái tim như giờ chỉ còn một nửa,
Nửa hao gầy xưa... em trả cho anh.

Màu thời gian trên lá vẫn còn xanh,
Mà hồn anh đã vàng thêm sắc lá.
Hạ đã chết trên cành cây thánh giá,
Thân xác bụi đường theo bước chân rơi.

Trách chi tình yêu là nốt lặng không lời,
Mãi lẩn khuất trong trăm ngàn nốt nhạc.
Chẳng nghĩa gì đâu mà trong khoảng khắc,
Lại dâng sầu, ngàn nỗi nhớ vây quanh.

Tháng chín về những ký ức trong anh,
Như dội lại từ ngàn xưa đã khuất.
Dù thời gian có người từng đánh mất,
Hay trốn dưới ngàn lá rụng rớt đêm thu?

- Nguyễn Thanh Hải -

Chia sẽ bài viết:

0 Cảm nhận

Để lại Cảm nhận

Copyrights © 2024 Bản quyền onlinetinhyeu.com