Nỗi nhớ đầy thêm

Lưu bài yêu thích

Nỗi nhớ đầy thêm

Những lúc một mình...em lại thấy nhớ anh,
Nhớ một bàn tay nắm một bàn tay nhỏ.
Tháng chín ra đi, tháng mười về qua ngõ,
Những chiếc lá héo tàn, chẳng ai bỏ mà rơi.

Áng mây bồng bềnh theo cơn gió rong chơi,
Từ buổi ấy... mình đôi nơi cách biệt.
Nhưng thương yêu vẫn ngọt ngào da diết,
Như câu thơ tình em viết giữa đêm khuya.

Có những điều đâu cần phải sẻ chia,
Tự mình hiểu là đủ rồi... anh ạ.
Mặt đất hẹp mà trời mênh mông quá,
Biển bao la nhưng sóng vẫn xô bờ.

Em biết em sẽ còn phải đợi chờ,
Để chạm đến hạnh phúc hằng mơ ước.
Nhưng em tin trên đường đời phía trước,
Sẽ có anh từng ngày cùng sánh bước bên em.

Đông sắp sang rồi làm nỗi nhớ đầy thêm.

- Vũ Hoàng -

Chia sẽ bài viết:

0 Cảm nhận

Để lại Cảm nhận

Copyrights © 2024 Bản quyền onlinetinhyeu.com