Nỗi buồn đêm đông - Cỏ Hoang Tình Buồn -

Lưu bài yêu thích

Nỗi buồn đêm đông - Cỏ Hoang Tình Buồn -

Trời vào đông tuyết rơi đầy trên cát,
Bay nhẹ nhàng từng hạt trải đầy sân.
Nén đau thương bởi tủi hận mấy lần,
Rồi luyến nhớ trào dâng nằm trăn trở.

Buồn em viết những vần thơ tình lỡ,
Đêm xuống rồi nức nỡ với niềm đau.
Phụ tình em... anh cưới vợ sang giàu,
Quên kỷ niệm thời bên nhau sớm tối.

Giờ mình em... giữa dòng đời trôi nổi,
Con đường xưa cũng ngược lối đi về.
Chuyến đò tình đầy dâu bể nhiêu khê,
Đành buông hết lời thề theo gió cuốn.

Trả lại anh bao buồn vui phiền muộn,
Xa nhau rồi ước muốn chỉ hoài công.
Bọt bèo trôi theo sóng cứ xuôi dòng,
Tình đã chết... thôi đừng mong gặp lại.

Rồi mai đây bao đêm dài khắc khoải,
Em nghẹn ngào tê tái khóc sầu đông.

- Cỏ Hoang Tình Buồn -

Chia sẽ bài viết:

0 Cảm nhận

Để lại Cảm nhận

Copyrights © 2024 Bản quyền onlinetinhyeu.com