Ngọt ngào tháng chín

Lưu bài yêu thích

Ngọt ngào tháng chín

Tháng chín hết rồi... sao em vẫn nhớ anh?
Sao cái quắt quay cứ đầy nơi ngực trái.
Mưa cuối thu... nhẹ rơi trong không gian mờ khói,
Như muốn vỡ oà giọt nước mắt chực rơi.

Tháng chín hết rồi... em có hết chơi vơi,
Có gác nỗi nhớ anh tìm bình yên trở lại.
Để khát khao không làm em hoang hoải,
Tạm biệt mùa thu... anh với tháng chín mưa.

Tháng chín hết rồi... em sẽ vẫn làm thơ,
Nhưng em đốt hết tro tàn năm cũ.
Cho con chữ có hồn cho trái tim nóng đỏ,
Để em trở lại là mình dẫu chẳng có anh.

Tháng chín hết rồi... ừ tháng chín qua nhanh,
Thơ em viết phút trải lòng... anh với thu vẫn thế.
Trái táo cấm em gọt hình trái tim thẫm đỏ,
Nhưng sẽ vẫn ngọt ngào dẫu tháng chín vụt qua.

- Phương Lý -

Chia sẽ bài viết:

0 Cảm nhận

Để lại Cảm nhận

Copyrights © 2024 Bản quyền onlinetinhyeu.com