Ngờ đâu

Lưu bài yêu thích

Ngờ đâu

Yêu em yêu trọn ân tình...
Có đau cũng chỉ riêng mình anh thôi.
Nghẹn ngào câu nói chia phôi,
Mặc cho nước mắt rơi rồi em ơi.

Những chiều mưa gió tả tơi,
Đôi chân nặng bước giữa đời anh đi.
Nhạt nhòa cay xé bờ mi,
Hay đâu có lúc chia ly bây giờ.

Quên rồi hẹn ước nên thơ,
Quên anh, quên hết cơn mơ ban đầu.
Chạnh lòng anh hứa một câu...
Từ nay khép lại cả bầu trời yêu.

(st)

Chia sẽ bài viết:

0 Cảm nhận

Để lại Cảm nhận

Copyrights © 2024 Bản quyền onlinetinhyeu.com