Nếu vô tình

Lưu bài yêu thích

Nếu vô tình

Nếu vô tình... người ngang qua lối cũ,
Nhắn giùm tôi chùm phượng rủ ven đường.
Có một người cứ hoài mãi tơ vương,
Ôm nhung nhớ nên thương mùa tiễn biệt.

Nếu một ngày không vui hay mỏi mệt,
Người vô tình qua lối nhỏ ngày xưa.
Nhặt giúp tôi một chiếc lá thuộc bài,
Như ngày xưa... đem ép vào trang vở.

Nếu một ngày bâng khuâng từng nhịp thở,
Người vô tình qua lối nhỏ không tên.
Hãy quên người một thuở đã từng quen,
Chút men tình... gửi mùa thu ở lại.

Nếu vô tình chân chạm lối quen xưa,
Hỏi giúp tôi cây bao mùa thay lá.
Nẻo đường cũ nay chia làm hai ngã,
Có phải vô tình... tất cả lãng quên?

Nếu vô tình, về khi phố lên đèn,
Mưa bụi giăng... đêm Giáng sinh huyền ảo.
Bánh khúc cây ngọt ngào cùng ánh nến,
Tôi chúc người luôn hạnh phúc, ấm êm.

Nếu vô tình ngang lối cũ mưa đêm,
Xin gửi hết buồn vui vào sỏi đá.

- Quỳnh Nguyễn -

Chia sẽ bài viết:

0 Cảm nhận

Để lại Cảm nhận

Copyrights © 2024 Bản quyền onlinetinhyeu.com