Nếu thấy mình mệt mỏi...
Giữa quay cuồng lợi danh.
Xin dừng chân ngơi nghỉ.
Hít một hơi thở lành.
Nếu bạn gặp đau khổ.
Xin đừng quá khổ đau.
Hãy bình tâm quán xét.
Mình khổ trước... vui sau.
Hạnh phúc hay khổ đau.
Đều do tâm mình tạo.
Nhân quả và nghiệp báo.
Chẳng đến trước thì sau.
Những gì đang hạnh phúc.
Xin cố gắng giữ gìn.
Cuộc đời chỉ đẹp xinh
Khi tâm mình rộng mở..!
(st)
Cảm nhận của bạn về bài viết:
Hãy rũ bỏ những ngày đau khổ Đến tương lai rạng rỡ nụ cười! Bình minh tỏa sáng muôn nơi. Sống sao cho thỏa ơn trời ban. Khi vấp ngã đừng lo bạn nhé. Hãy...
Ta cứ tưởng trần gian là cõi thật Thế nên tất bật đến bây giờ! Bạn thân ơi, có bao giờ bạn nghĩ? Cuộc đời này chỉ tạm bợ mà thôi. Anh và tôi...