Nếu - Phương Hoa -

Lưu bài yêu thích

Nếu - Phương Hoa -

Nếu một ngày mình chẳng thể chung đôi?
Chắc em sẽ nhớ thương anh nhiều lắm.
Còn đâu  nữa ánh mắt nhìn say đắm,
Lời yêu thương trao nhau tận đáy lòng.

Em trở về nơi phương ấy không anh?
Mắt ngấn lệ hanh hao ngày xa vắng.
Trái tim em bỗng nhiên nằm im lặng,
Nó không còn thổn thức những đêm thâu.

Cầu cho anh ở nơi ấy yên lành,
Không sóng gió như em từng vấp phải.
Trong tâm em anh sẽ là mãi mãi,
Ngọn lửa tình theo năm tháng không phai.

- Phương Hoa -

 

Chia sẽ bài viết:

1 Cảm nhận

  1. Lê Sơn 2021-10-21 10:31:59

    Bạn làm thơ hay quá

Để lại Cảm nhận

Copyrights © 2024 Bản quyền onlinetinhyeu.com