Nếu cuộc sống là vô thường, sao chúng ta không sống mỗi ngày thật ý nghĩa

Lưu bài yêu thích

Nếu cuộc sống là vô thường, sao chúng ta không sống mỗi ngày thật ý nghĩa

Dù cho cuộc đời này có vô thường đến thế nào, dù không có gì tồn tại mãi mãi và cuộc đời cứ diễn ra theo cách mà nó muốn, nhưng như thế không phải để chúng ta buông xuôi. Không thể cứ sống kiểu nào cũng được dù trước sau gì cũng trở về cát bụi. Không thể cứ sống kiểu chỉ sống cho bản thân và hôm nay, rồi ngày mai có ra sao thì ra.

Bí quyết sống hạnh phúc không nằm ở những điều lớn lao, đôi khi đó chỉ đơn giản là cách bạn ứng xử hàng ngày với chính bản thân mình. Tập trung vào một công việc dành thời gian để yêu thương, trước hết là yêu thương bản thân mình. Không ngừng nỗ lực, để mỗi ngày đều là những điều vui vẻ chia sẻ cho mọi người và truyền cảm hứng cho những người thân yêu. Để khi ta mất đi thì nhiều người xót xa, tiếc nuối.

“Khi ta sinh ra, mọi người cười còn ta thì khóc. Hãy sống sao cho khi ta chết đi rồi, mọi người khóc còn ta thì cười!”, phương châm sống này thật chẳng dễ để làm theo, nhưng có lẽ đó chính là điều mà bất cứ ai có nhiều trải nghiệm cuộc đời cũng đều mong mỏi.

(st)

Chia sẽ bài viết:

0 Cảm nhận

Để lại Cảm nhận

Copyrights © 2024 Bản quyền onlinetinhyeu.com