Có một vài em bé muốn được làm thiên thần.
Chúa liền cho mỗi em một chân đèn và dặn rằng trong lúc đợi Ngài thì hãy luôn giữ cho mấy cái chân đèn luôn sáng sáng sạch sẽ.
Một ngày, rồi hai ngày, một tuần đã trôi qua. Không thấy Chúa trở lại, các em bé đều bỏ cuộc. Riêng có một em bé vẫn lau chùi chân đèn cẩn thận dù Chúa chưa trở lại. Các bé kia đều bảo em ngốc
Cuối cùng, khi Chúa đến, thì chỉ có mình em là trở thành thiên thần.
Hãy luôn luôn làm việc thật chăm chỉ với cái tâm trong sáng thật thà. Bạn sẽ được đền đáp xứng đáng.
(st)
Cảm nhận của bạn về bài viết:
Trong một vụ cướp ngân hàng, một tên cướp hét lên: “Tất cả đứng im, hãy nhớ rằng tiền là của nhà nước, còn mạng sống là của các người”....
Một anh mù đến từ giã bạn mình. Người bạn cho anh một cây đèn lồng. Anh mù cười hỏi: – Tôi đâu cần đèn lồng. Với tôi, sáng hay tối...