Muốn có một món đồ nào đó, hoặc bạn mua, hoặc bạn xin ai đó.
Muốn có hạnh phúc, bạn làm gì?
Hạnh phúc không phải là một món đồ, mà là một trạng thái tinh thần. Bạn không thể mua, không thể xin, cũng chẳng thể tích lũy, gầy dựng, vun vén hay để dành thứ gì đó rồi mong một ngày hạnh phúc sẽ đến.
Muốn có hạnh phúc, bạn phải thật sự sống và cảm nhận.
(st)
Cảm nhận của bạn về bài viết:
Có một đóa hoa nhỏ mong manh mọc trên một gốc cây tùng cao lớn, đóa hoa nhỏ vô cùng hạnh phúc vì được cây tùng che chở, chắn gió...
- Hãy bắt đầu học bằng cách hiểu từ những thứ bình thường nhất, đơn giản nhất. - Học cách kiểm soát cơn giận, sự nóng nảy và tiết kiệm lời...