Mưa đông - Mạc Uyên Linh -

Lưu bài yêu thích

Mưa đông - Mạc Uyên Linh -

Mùa thu đi xa rồi từ bữa trước,
Chiếc lá vàng nằm lạnh giữa mùa đông.
Em có ấm những đêm dài rét mướt?
Đắp chăn lòng còn nhớ đến tôi không.

Đêm ru mộng... có mơ người tình cũ?
Đã bao năm lăn lóc chốn quê người.
Em vẫn đẹp như mùa thu nằm ngủ,
Em nghiêng chờ... nằm gối cánh tay tôi.

Mấy mươi năm rồi bây giờ có lẽ,
Dễ quên gì son phấn những đêm yêu.
Mùa mây mưa rã rời trong dâu bể,
Bờ môi nào ngày tháng vẫn mang theo.

Đêm nằm ngủ trở trăn cho số phận,
Đời bạc tiền ngăn cách những bến sông.
Đêm leo lắt những ngày đông bất tận,
Ngày tình đi rét ướt cả cánh đồng.

Mang đời em làm hành trang lưu lạc,
Bằng ảnh hình ánh mắt lẫn bờ môi.
Dẫu mai này có trở về bụi cát,
Em vẫn còn mãi mãi ở trong tôi.

- Mạc Uyên Linh -

Chia sẽ bài viết:

0 Cảm nhận

Để lại Cảm nhận

Copyrights © 2024 Bản quyền onlinetinhyeu.com