Một thoáng ngậm ngùi

Lưu bài yêu thích

Một thoáng ngậm ngùi

Em quay về đường cũ để làm chi?
Khi chữ nợ chẳng còn gì đâu nữa.
Thì thôi em như chưa lần vai tựa,
Giữ lời yêu câu hứa chỉ nát lòng.

Tình cạn rồi chớ hi vọng chờ mong,
Hãy thầm thả theo dòng đời trôi nổi.
Chỉ tiếc thương một thời anh lặn lội,
Kiếm tìm em sớm tối bước chung về.

Mình lạc loài giữa dâu bể nhiêu khê,
Ôm bóng tối bốn bề đêm trống vắng.
Chớ nói chi chuyện thề non biển hẹn,
Rồi ước mơ như Trăng khuyết lại đầy.

Em hãy nhìn gió đẩy xuống chân mây,
Vờn nhau đuổi tháng ngày bay xa mãi.
Anh lặng bước thở dài không quay lại,
Gánh đau thương tê tái ngẫn ngơ sầu.

- Cỏ hoang tình buồn -

Chia sẽ bài viết:

0 Cảm nhận

Để lại Cảm nhận

Copyrights © 2024 Bản quyền onlinetinhyeu.com