Mắt thu mưa
Lưu bài yêu thích
Mưa tháng bảy đong đầy nỗi nhớ,
Đẫm giọt buồn nức nở dòng châu.
Ai mang mây đến giăng sầu?
Heo may vội vã cơn ngâu cuộn tràn.
Se se gió ngỡ ngàng chiếc lá,
Dỗi hờn cho úa má hoen mi.
Vàng rơi giây phút biệt ly,
Xa người tình mộng mấy khi không buồn.
Đâu ai muốn hạt sương mi mắt,
Để tim đau quặn thắt từng cơn.
Hỏi ai không dỗi không hờn,
Khi tình hời hợi như đờn long dây.
Đành gởi trả những ngày mộng ảo,
Thả xổ lồng con Sáo sang sông.
Mặc cho con nước lớn ròng,
Yêu thương gởi lại để lòng an nhiên.
- Phan Thế Lộc -
0 Cảm nhận