Lúc gặp nhau thì hãy cứ vui

Lưu bài yêu thích

Lúc gặp nhau thì hãy cứ vui

Hôm nay ta vui, ngày mai lại buồn, hôm nay khỏe nhưng biết ngay mai có còn khỏe không?

Hiện tại ta có tiền tài, gia sản nhưng tương lai biết có còn không?

Hôm nay có người yêu thương ta nhưng đâu biết chắc họ có bên ta và yêu thương ta mãi như vậy?

Tất cả đều không thường còn và bền chắc... đó là bản chất của hai chữ VÔ THƯỜNG.

Nếu trong cuộc sống của bạn còn những thứ làm bạn buồn hoặc không như bạn mong muốn thì cũng đừng vì đó mà đau khổ, vì bản chất cuộc sống là vậy luôn Vô Thường như thế.

(st)

Chia sẽ bài viết:

0 Cảm nhận

Để lại Cảm nhận

Copyrights © 2024 Bản quyền onlinetinhyeu.com