Lỡ hẹn
Lưu bài yêu thích
Người có về trẩy hội với em không?
Trời tháng giêng mưa bụi giăng sắc trắng.
Người tấp nập mà lòng em trống vắng,
Có "còn duyên" cùng "con sít đi tìm"?
Người ở đâu giữa nườm nượp hội Lim?
Quán dốc cây đa... vẫn còn in nỗi nhớ.
Đôi loan phượng vẫn ăn xoài... dang dở,
Tiếng trống cơm vẫn vỗ nhịp bồn chồn.
Hội đông vui mà sao tái tê buồn,
Trầu cánh phượng em têm... người chưa nhận.
Tương ngộ tương phùng... nao nao vương vấn,
Nón quai thao chao lệch mảnh trăng thề.
"Giã bạn" rồi thôi lỡ hẹn... em về,
Khăn áo buông lơi không người trao vội vã.
Chân vô định giữa dòng đời muôn ngả,
Thả hồn hoang theo "bèo dạt mây trôi".
Em về đâu... hội Lim đã tan rồi?
- Trần Thị Tĩnh -
0 Cảm nhận