Cuộc đời của bạn cũng giống y như một cuốn sách, chỉ khi nào bạn đọc hết cuốn sách đó thì bạn mới hiểu hết ý nghĩa của cuộc đời mình.
Đừng vì một vài trang không hay rồi khép nó lại và không đọc nữa, bởi vì hầu hết những câu chuyện hấp dẫn thường được kết thúc ở đoạn cuối.
Vì vậy, cho dù cuộc sống của bạn có đang thế nào đi nữa thì cũng đừng ngừng đọc mà hãy tiếp tục lật qua trang khác, và rồi bạn cũng thấy những điều thú vị và ý nghĩa sẽ xảy ra ở cuối trang cho bạn thôi!
(st)
Cảm nhận của bạn về bài viết:
Hãy để quá khứ được “ngủ yên”. Mọi chuyện trong quá khứ đã xảy ra rồi thì không thể thay đổi được, đừng nên tìm cách đào bới sâu thêm,...
Mỗi một ngày sống là một bước tiến gần đến... cái chết. Vậy mà sao ta cứ vội vội vàng vàng ăn không kịp nhai, nói không kịp thở, làm...