Chat

Lạnh thế này...

2018-12-14 20:31:13
508
Lạnh thế này...

Lạnh thế này thèm một cái siết tay.
Dắt nhau qua dòng người đông trên phố.
Để nỗi buồn và cô đơn nhường chỗ.
Cho yêu thương và ấm áp lớn lên.

Lạnh thế này chỉ muốn giả vờ quên.
Để ai đó nhắc mặc thêm áo ấm.
Để nũng nịu và nói rằng: "Nhớ lắm!"
Lạnh ở ngoài nhưng có nắng trong tim.

Lạnh thế này nhiều lúc muốn lặng im.
Để cảm nhận đông đang về trước ngõ.
Nhớ bếp lửa và ngôi nhà bé nhỏ.
Bỗng muốn về bên cạnh của mẹ cha.

Lạnh thế này thèm một chuyến đi xa.
Để tìm lại một vài điều đánh mất.
Năm tháng trôi mà thanh xuân cứ chật.
Những nỗi niềm chẳng thể gọi thành tên.

Lạnh thế này nhiều lúc bỗng chênh vênh.
Chỉ một mình nhìn dòng người lặng lẽ.
Ước mùa đông đừng bao giờ tan vỡ.
Để yêu thương đừng chậm bước đi về.

(st)

Cảm nhận của bạn về bài viết:

Bài tiếp theo
Nếu yêu thương rồi hãy giữ lấy được không?
Nếu yêu thương rồi hãy giữ lấy được không?
2018-12-14 20:22:30
363

Ai đã một lần vì ai đó mà đau. Sẽ rất khó khăn để thương người sau đó. Dù sâu trong tim đã chẳng còn đau nữa. Nhưng sẽ hoài nghi và rất...

Có những thứ tưởng chừng như vô giá
Có những thứ tưởng chừng như vô giá
2018-12-09 16:14:44
4463

Có những thứ tưởng chừng như vô giá. Nhưng đôi khi bỗng chốc hóa tầm thường. Có những người đang hết mực yêu thương Chỉ một câu rồi đường ai nấy bước...! Có trái...