Là anh đã đẩy em ra

Lưu bài yêu thích

Là anh đã đẩy em ra

Là anh đã đẩy em ra,
Khiến cho hai đứa lìa xa suốt đời .
Khiến mình chia cách đôi nơi,
Khiến cho hạnh phúc xa rời tầm tay.

Là anh thốt tiếng đắng cay,
Là anh quên hết những ngày từng yêu.
Khiến cho lối cũ buồn hiu,
Khiến cho cây cỏ tiêu điều xác xơ.

Là anh cắt đứt dây tơ,
Là anh ngoảnh mặt, hững hờ quay lưng.
Khiến em đứng khóc rưng rưng,
Khiến mùa đông lạnh ngập ngừng bước sang.

Là anh ùa đến vội vàng,
Rồi như sương khói biến tan thình lình.
Là anh dệt mộng phiêu linh,
Rồi anh giẫm nát cuộc tình thuở xưa.

Hôm nay trời chẳng có mưa,
Cũng không có nắng, chỉ vừa hanh hao.
Từng cơn gió thổi rì rào,
Thổi luôn nỗi nhớ bay vào hư không.

- Nguyễn Lam Yên -

Chia sẽ bài viết:

0 Cảm nhận

Để lại Cảm nhận

Copyrights © 2024 Bản quyền onlinetinhyeu.com