Không ai thương em

Lưu bài yêu thích

Không ai thương em

Lấy hết dũng khí để tỏ tình với cậu bạn cùng lớp nhưng gặp thất bại, My về nhà khóc tức tưởi. Anh hai thấy vậy liền hỏi:
- Có chuyện gì thế My? Ai dám ăn hiếp em à?
My nức nở:
- Cả thế giới này không ai thương em hết, ai cũng căm ghét em!
Anh hai nhíu mày:
- Sao em lại có suy nghĩ ấu trĩ như vậy, không có chuyện đó đâu.
My nghe thấy vậy liền nín khóc, quay sang anh trai thút thít:
- Có thật vậy không anh, có thật không phải ai cũng ghét em?
Anh hai mỉm cười vỗ vỗ đầu em gái:
- Ngốc ạ, dĩ nhiên là vậy rồi. Cả thế giới này còn có hàng tỷ người không biết đến sự tồn tại của em thì làm sao mà ghét được.
- !!!

(st)

Chia sẽ bài viết:

0 Cảm nhận

Để lại Cảm nhận

Copyrights © 2024 Bản quyền onlinetinhyeu.com