Hoa vàng phố núi
Lưu bài yêu thích
Đông về thương nhớ Dã Quỳ,
Hoa vàng phố núi đến kỳ nở bông.
Không xinh tươi giống hoa hồng,
Không lộng lẫy tựa hoa trong sân vườn.
Dã Quỳ dân dã đời thường,
Hoang dại hoa đứng bên đường quanh năm.
Không người bón chẳng kẻ chăm,
Tự mình mọc chốn khô cằn hoang vu.
Ấp ủ qua cả mùa thu,
Khi cây héo úa sương mù lá rơi.
Dã Quỳ vẫn đứng chơi vơi,
Mùa đông giá buốt dâng đời hoa xinh.
Vàng tươi ấm áp hữu tình,
Mặc cho gió rét một mình đơm hoa.
Dã Quỳ sống mãi trong ta,
Mang bao cảm giác hiền hoà bình yên.
Như em cô gái Tây Nguyên,
Thật thà chất phác ngoan hiền dễ thương.
Cho anh say đắm vấn vương,
Khi mùa đông đến tìm đường lên thăm.
- Nguyễn Đình Huân -
0 Cảm nhận