Hãy thôi thôi ghen tỵ với thành công của người khác

Lưu bài yêu thích

Hãy thôi thôi ghen tỵ với thành công của người khác

Bạn nhìn thấy người ta thành công hơn mình, ở điểm này điểm kia, bạn tự nhìn lại chính mình và than trời trách đất, trách ông trời sao bất công, cho người ta hơn bạn ở nhiều thứ. Rồi bạn chán ghét bản thân và rồi vẫn ngồi ấy khoang tay trách đất, rồi lại trách đời.

Bạn đâu biết rằng:

- Người ta học tập trong lúc bạn ngủ, chơi bời, café, trà sữa, hàng quán cùng đám bè của mình.

- Người ta nỗ lực, cố gắng khép mình ăn uổng ngủ nghỉ, lại tập thể dục mỗi ngày còn bạn thì chỉ ăn, chơi và ngủ suốt ngày.

- Người ta lai lưng không ngại nắng, mưa để học tập, để giao lưu mở rộng mối quan hệ, trong khi bạn chỉ lo nghĩ hôm nay ăn gì, đi chơi gì, đi chơi với ai.

- Người ta biết mình là ai, biết mình muốn gì, lập mục tiêu, lập kế hoạch cho cuộc đời của chính họ. Còn bạn thì chẳng cần biết, cứ như con thuyền vô định, sóng xô đến đâu thì đến.

- Người ta biết nói không với những cuộc chơi mà người ta không muốn, và không đúng theo kế hoạch từ trước để học tập và làm việc. Còn bạn thì luôn “CÓ”, chỉ cần là ăn và chơi.

Nếu muốn thành công, bạn nên thôi chỉ nhìn vào thành công của người khác mà ghen tỵ, mà trách đời, hãy nhìn vào những nỗ lực, sự kỷ luật bản thân của chính họ.

(st)

 

Chia sẽ bài viết:

0 Cảm nhận

Để lại Cảm nhận

Copyrights © 2024 Bản quyền onlinetinhyeu.com