Hạnh phúc đơn giản

Lưu bài yêu thích

Hạnh phúc đơn giản

Người tha thứ trước... là người dũng cảm nhất.

Người xin lỗi trước... là người mạnh mẽ nhất.

Và người lãng quên trước... luôn là người hạnh phúc nhất.

Hạnh phúc không phải là thứ xa vời cũng chẳng phải là thứ gì đó quá cao sang... đơn giản chỉ là sống an lạc trong từng phút giây. Chỉ đơn giản vậy thôi!!

Chỉ cần chúng ta biết cách và quyết tâm nắm giữ thì dù có gian nan thế nào cánh cửa hạnh phúc vẫn mở rộng đón chờ chúng ta.

(st)

Chia sẽ bài viết:

0 Cảm nhận

Để lại Cảm nhận

Copyrights © 2024 Bản quyền onlinetinhyeu.com