Hạnh phúc bao xa?
Lưu bài yêu thích
Bạn hỏi: "Hạnh phúc là gì?"
Tôi bảo: “Đơn giản đọc sách, thưởng trà, ngắm hoa.”
Bạn hỏi: "Hạnh phúc bao xa?"
Gần ngay trước mắt là "nhà" đấy thôi!
Hạnh phúc giản đơn lắm bạn ạ. Là khi ta đắm mình trong cuốn sách mình yêu thích, để được dẫn dắt phiêu du vào miền tưởng tượng kì thú hay đơn giản là mở ra những góc nhìn và cảm nhận thú vị về cuộc sống quanh mình. Có biết bao điều hay, phải không ạ?
Nào, hãy thư giãn và đón chào một ngày mới thật tươi sáng ở phía trước.
(st)
0 Cảm nhận