Hạ về khơi niềm nhớ

Lưu bài yêu thích

Hạ về khơi niềm nhớ

Tháng năm về... cơn mưa buồn rất vội,
Những hạt nhỏ rơi rớt tận tâm hồn.
Đã gợi trong ta thật nhiều nỗi nhớ,
Của một thời thơ mộng và hồn nhiên.

Tuổi học trò thật đẹp và nên thơ,
Trang sách vở muôn đời vẫn hoài nhớ.
Và bên ta một đời trong tìm thức.
Mỗi hạ đến ray rứt cả cõi lòng.

Cơn mưa chiều rơi đều bên khung cửa,
Như nhắc nhở trong ta kỉ niệm nào.
Mưa cứ rơi bên ngoài hiên ảo nảo,
Giọt lệ ngấn đầy khoé mắt châu sa.

Tháng năm ơi... bao mùa thương còn đó,
Và mùa hạ... ngàn đời vẫn mộng mơ.
Cơn mưa đầu mùa thật buồn quá đỗi,
Vang vọng tiếng lòng ngân... điệu sầu vương.

- Châu Sa -

Chia sẽ bài viết:

0 Cảm nhận

Để lại Cảm nhận

Copyrights © 2024 Bản quyền onlinetinhyeu.com