Gõ cửa tháng ba

Lưu bài yêu thích

Gõ cửa tháng ba

Nắng cựa mình xua đuổi rét nàng bân,
Xuân ngẩn ngơ đứng tần ngần nghiêng ngó.
Thoảng đâu đây chút hương nồng trong gió,
Tháng ba về... ai đó nhớ thương ai?

Lối hẹn thề còn lắng hạt sương mai,
Kỷ niệm xưa vẫn in hoài trang giấy.
Bông bưởi thơm nức lòng ta đến vậy,
Giấc mơ yêu bỏng giấy trái tim khờ.

Tháng ba về... em dệt những vần thơ,
Gom thương nhớ đợi chờ nơi chốn cũ.
Mãi trong tim bóng hình ai trú ngụ,
Ấp ôm hoài giấc ngủ mộng kề vai.

Gió dập dìu đưa đẩy cánh đào phai,
Rụng tả tơi rơi rắc đầy hiên vắng.
Lòng chợt dâng nỗi niềm riêng sâu nặng,
Biết ai từ xa vắng... nhớ em không?

Tháng ba về... ngan ngát nụ đơm bông,
Trắng tinh khôi mùi hương nồng sau ngõ.
Bông bưởi thơm như lời ai muốn ngỏ,
Yêu dại khờ... yêu nức nở... chờ mong.

- Hoa Bách Hợp -

Chia sẽ bài viết:

0 Cảm nhận

Để lại Cảm nhận

Copyrights © 2024 Bản quyền onlinetinhyeu.com