Chat

Giữ lại vết thương lòng

2018-08-16 21:46:30
612
Giữ lại vết thương lòng

Phố khuya về cho gối chiếc lạnh thêm
Giọt sương cũng lẻ bên thềm trống vắng
Thoảng đâu đó tiếng lòng ai trĩu nặng
Muốn tan vào trong mặn đắng cô đơn.

Khúc tiêu buồn văng vẳng gợi nhớ hơn
Những năm tháng dỗi hờn anh lỡ hẹn
Buổi ban đầu em cúi gằm bẽn lẽn
Rất ngọt ngào khi hứa hẹn bên em.

Mộng ước nhiều hạnh phúc có lên men?
Hay vẫn chỉ những ngọt mềm chót lưỡi
Trong kí ức mảnh hồn em rã rượi
Vết thương lòng anh đã tưới mầm non.

Đã lâu rồi em giữ mối tình son
Dù tan vỡ vẫn nhặt bòn ghép lại
Em muốn giữ vết cứa lòng tê tái
Để ngày xưa mãi mãi ở bên mình...

(st)

Cảm nhận của bạn về bài viết:

Bài tiếp theo
Học cách quên
Học cách quên
2018-08-16 21:30:48
866

Giữa cuộc sống bộn bề sắp ngữa. Học cách quên những thứ bực mình. Đêm tối dần qua, chào đón bình minh. Đón ngày mới trong lòng thanh khiết. Học cách quên những lần...

Kẻ si tình
Kẻ si tình
2018-08-15 22:03:44
3969

Cơn gió buồn nhẹ đưa chiếc lá bay. Tôi ngồi đây cùng nổi buồn hiu quạnh. Lòng chợt lạnh, cái lạnh của cô đơn. Gió từng cơn vẫn vờn qua mí mắt. Khẽ lắc...