Gió ngược chiều

Lưu bài yêu thích

Gió ngược chiều

Anh ơi...
Em chỉ muốn gặp anh một lần thôi.
Một lần thôi để nỗi niềm trải hết.
Nhưng có lẽ anh nào đâu biết được,
Trái tim em tha thiết đến cồn cào.

Có bao giờ lòng dạ người nôn nao?
Thầm thương nhớ một loài hoa cỏ dại.
Đã thương người trong khổ đau ngang trái,
Mỗi đêm về khắc khoải với cô đơn.

Hơn một lần em tự vấn tâm hồn,
Sao tim nhỏ cứ nhớ thương người mãi?
Dẫu biết rằng... trọn kiếp này dừng lại,
Thầm lặng thôi như trầu dưới bóng cau.

Chẳng thể giận hờn em lặng lẽ chôn sâu,
Để người an yên với khoảng trời xanh ấy.
Lòng dặn lòng có thương người đến mấy,
Cũng như sóng kia... đâu thể mãi ôm bờ.

Tất cả yêu thương em gom gửi vào thơ,
Mắt môi cười mà lòng đầy giông bão.
Anh đừng nói tình yêu em hư ảo,
Để gió ngược chiều ướt đẫm bờ mi.

Anh cứ làm những gì... anh cho là đúng đi,
Bởi nhành cỏ dại đã kiệt cùng hơi thở.
Bỏ lại sau lưng những ước mơ dang dở,
Nhẹ nhàng tan dần... trở về với hư không.

- Trang Nguyễn -

Chia sẽ bài viết:

0 Cảm nhận

Để lại Cảm nhận

Copyrights © 2024 Bản quyền onlinetinhyeu.com