Gió đầu đông

Lưu bài yêu thích

Gió đầu đông

Tháng mười một... gió đầu đông se lạnh.
Sợi nắng vàng trốn lủi lúc tàn thu.
Trời bên em lãng đãng những sương mù,
Càng thôn thức nén kìm trong giọt nhớ.

Nồng nàn vương trong từng làn hơi thở,
Vén mây chiều... em gửi nhớ cho anh.
Vài lời yêu... vài hẹn ước đính kèm,
Mang sợi nhớ vệt thêu tình vĩnh cửu.

Tháng mười một... lửa tình thu cố níu,
Chút hương say ôm chút mộng đầu đông.
Thả hồn bay trên ngọn lửa tan bồng,
Gieo vần ái... bài thơ tình tháng trước.

Có phải không... ta đã thề chung bước?
Dải lụa hồng ta cuốn chặt lương duyên.
Tình muôn đời vẫn còn mãi y nguyên,
Lời thề ước của đôi mình dạo ấy.

Này anh nhé... tình đơn sơ giữ lấy,
Để ươm mầm cho hạnh phúc ngày mai.
Qua gió mưa tình vẫn mãi chặt bền,
Cùng em nhé xây lâu đài tình ái.

(st)

Chia sẽ bài viết:

0 Cảm nhận

Để lại Cảm nhận

Copyrights © 2024 Bản quyền onlinetinhyeu.com