Gặp may

Lưu bài yêu thích

Gặp may

Tèo đang đi trên đường thì đột nhiên bị một chiếc xe đạp mất thắng đâm sầm vào, khiến cậu bị ngã xuống một bên đường.

Trong lúc Tèo còn chưa kịp hiểu chuyện gì xảy ra thì cậu bé kia vừa đỡ anh dậy vừa cười nói:
- Coi như hôm nay cậu gặp may rồi đó!

Nghe vậy Tèo liền bực mình quát:
- May gì chứ? Cậu chạy xe không cẩn thận tông vào người tớ rồi lại còn ăn nói kiểu đó nữa!

Cậu bé kia thậm chí còn cười lớn hơn:
- Tớ nói thật mà, tớ mà đâm vào cậu trễ một tý nữa là cậu đã ngã vào bụi gai phía trước rồi, chứ chẳng phải bụi cỏ êm ái này đâu.

(st)

Chia sẽ bài viết:

0 Cảm nhận

Để lại Cảm nhận

Copyrights © 2024 Bản quyền onlinetinhyeu.com