Em muốn khóc cho vơi đi nỗi đau

Lưu bài yêu thích

Em muốn khóc cho vơi đi nỗi đau

Em muốn khóc cho vơi đi nỗi đau,
Cho hằng đêm con tim thôi nhức nhối...
Nước mắt kia hãy xua tan nỗi buồn,
Để con tim không quặn thắt vào mỗi đêm.

Thời gian ơi... trôi thật nhanh,
Cho nỗi nhớ hòa tan khi đêm xuống.
Với những kỷ niệm buồn và ký ức khó quên,
Thời gian kia... hãy trôi chầm chậm.

Vài giây thôi cho em bình yên trong giấc mộng.
Những giấc mơ dài về hạnh phúc nơi xa,
Nỗi buồn ơi xin đừng đến vội,
Để hạnh phúc mãi nằm trong giấc mộng...

Về một người suốt đời cất giữ góc nhỏ của con tim.

(st)

Chia sẽ bài viết:

0 Cảm nhận

Để lại Cảm nhận

Copyrights © 2024 Bản quyền onlinetinhyeu.com