Em cũng sẽ bình yên.

Lưu bài yêu thích

Em cũng sẽ bình yên.

Em ổn không cô gái...
Sau những chuyện đã qua.
Em buồn không cô gái?
Khi đau đớn vỡ òa...

Rồi thời gian trôi chảy...
Em cũng sẽ bình yên.
Mong nỗi niềm vơi tắt,
Cho em bớt muộn phiền.

Đừng khóc cô gái nhé!
Em mạnh mẽ đúng không?
Đừng cúi đầu em nhé...
Tan vỡ cất trong lòng.

Em đừng buồn nữa nhé...
Chuyện đã cũ lắm rồi.
Tương phùng sau ly biệt...
Thôi đừng nghĩ em ơi.

Dấu chân nay đã mỏi...
Em chạy trốn bao ngày.
Cũng đến hồi dừng lại,
Trông vạn vật đổi thay.

Nắng vẫn vàng mỗi độ,
Hoa thắm những hàng cây.
Em đương thời xuân rộ,
Bao chàng đắm rồi say. 

Đừng phí hoài tuổi trẻ,
Đừng mãi sống ngẩn ngơ.
Yêu lấy mình em nhé,
Không hối hận bây giờ! 

(st)

Chia sẽ bài viết:

0 Cảm nhận

Để lại Cảm nhận

Copyrights © 2024 Bản quyền onlinetinhyeu.com