Đừng trách người ta... sao thay lòng đổi dạ.
Đừng trách cuộc đời... không đủ rộng bao la.
Đừng trách gió mùa xa, lá nơi này... sao cứ hoài rớt vội.
Đừng trách những con người... đã một lần lầm lỗi.
Hãy tự trách mình... sao không đủ thứ tha.
(st)
Cảm nhận của bạn về bài viết:
Ta hãy sống một cuộc đời bình dị. Giữa dòng đời cám dỗ và thị phi. Bao gọi mời nhưng bình thản bước đi. Thì cuộc sống chẳng việc gì vướng bận. Buông bỏ...
Đừng ngốc nữa, cô gái ơi đừng ngốc nữa. Đừng mãi tin lời người ta thề hứa. Rồi lại đau lòng khi ai đó đổi thay..! Em yếu mềm nên cần tựa bờ...