Đừng phải khổ vì dư luận

Lưu bài yêu thích

Đừng phải khổ vì dư luận

Ai cũng có một cuộc đời riêng để sống. Thế nhưng có nhiều người lại không lo sống cho chính mình, rồi cứ phải sống theo ý thiên hạ và sợ bị dư luận dị nghị.

Tôi từng gặp rất nhiều người đã mất đi tuổi thanh xuân và ước mơ, tất cả cũng chỉ vì họ luôn sợ người đời phê phán. Ví dụ như bạn không dám:

-  Đưa ai về nhà, vì bạn sợ, nếu không lấy nhau, người đời sẽ nói rằng, bạn là người hay lăng nhăng.

-  Yêu ai vì chênh lệch tuổi tác, vì bạn sợ người đời nói rằng, bạn chỉ yêu vì tiền.

-  Có con với người mà bạn đang yêu thương, vì bạn sợ người đời nói bạn chửa hoang.

-  Ly dị, vì bạn sợ người đời chê cười.

-  Tỏ tình với đàn ông, vì bạn sợ người đời nói bạn là người đàn bà lẳng lơ.

-  Nói hai ông chồng của bạn vừa chết, vì bạn sợ người đời nói bạn có số sát phu.

-  Ăn mặc gợi cảm, vì bạn sợ người đời nói bạn không đứng đắn.

-  Yêu người tài giỏi, vì bạn sợ người đời nói bạn thích trèo cao.

-  Nói ra quá khứ, vì bạn sợ người đời đánh giá.

-  Nói mình nghèo, vì bạn sợ người đời khinh.

-  Nói bạn học kém, vì bạn sợ người đời nói bạn vô học.

-  Thực hiện ước mơ, vì bạn sợ người đời nói bạn quá tham vọng.

Bạn đã thấy chưa đó chỉ là một số điều thôi, vẫn còn rất nhiều điều mà bạn sợ mang tiếng vì dư luận. Vậy tôi xin hỏi bạn một câu khi bạn rơi vào nghịch cảnh, bạn hãy kêu dư luận ra để cứu giúp, xem họ có sẵn sàng giúp bạn không?

Chắc chắn là không, thế thì tại sao bạn phải sống cho họ, thay vì sống cho chính mình?

Hãy cứ sống tốt là được rồi bạn nhé, khi bạn không làm gì sai, bạn không phải sợ ai cả. Đạp lên dư luận để mà sống, nếu không chính dư luận sẽ làm hại cuộc đời của bạn đấy.

(st)

Chia sẽ bài viết:

0 Cảm nhận

Để lại Cảm nhận

Copyrights © 2024 Bản quyền onlinetinhyeu.com