Chat

Đừng ngốc nữa

2018-08-13 19:36:53
521
Đừng ngốc nữa

Đừng ngốc nữa, cô gái ơi đừng ngốc nữa.

Đừng mãi tin lời người ta thề hứa.
Rồi lại đau lòng khi ai đó đổi thay..!
Em yếu mềm nên cần tựa bờ vai.
Nên hay khóc hay buồn đau tuyệt vọng.

Em yêu người nhiều, cứ xem người quan trọng.
Quên mất bản thân... nên phải cố gắng gánh gồng..!
Người ta vô tâm sao em mãi nặng lòng?
Đêm nước mắt rơi cho ngày cười vui vẻ.

Thử đi em làm con người mạnh mẽ.
Vứt bỏ người ta rồi sẽ ổn thôi mà..!
Cô gái nào cũng là một nhành hoa.
Đáng được nâng niu, yêu thương và che chở.

Nếu gặp người yêu mình thì đừng nên để lỡ.
Gặp kẻ không thương... em phải tự biết thương mình..!
Cô gái à... em phải biết tự yêu em...!

(st)
 


 

Cảm nhận của bạn về bài viết:

Bài tiếp theo
Tưởng chừng như gục ngã
Tưởng chừng như gục ngã
2018-10-16 16:32:42
2040

Có những lúc tưởng chừng như gục ngã... Muốn buông xuôi quên tất cả sự đời. Bởi lòng ta nay bỗng thấy chơi vơi. Thèm nhắm mắt để nghỉ ngơi tĩnh lặng! Có những...

Ai đã sống... mà chưa từng nuối tiếc
Ai đã sống... mà chưa từng nuối tiếc
2018-10-16 16:33:05
564

Ai đã sống... mà chưa từng nuối tiếc... Những bình yên năm tháng đã phai nhòa. Nhìn mây trắng cuối đời bay mải miết. Bỗng quặn lòng day dứt chuyện hôm qua. Ai đã...