Có những lúc ta cảm thấy mệt mỏi, mất phương hướng thậm chí không còn biết mình là ai? Lúc ấy hãy lắng lại và viết ra thứ mình muốn làm, từng ngày thôi và thực hiện nó.
Dù biết phía trước là sương mù, hãy cứ mò mẫm tiến lên. Vì nếu không đi thì làm sao ta biết được ánh sáng ở nơi nào?
(st)
Cảm nhận của bạn về bài viết:
Ở đời có được ắt có mất, không phải lúc nào bạn cho đi cũng nhận ngay sự hồi đáp, cuộc sống luôn có cách vận hành riêng của nó. Đời...
Mỉm cười khi bị hiểu nhầm chứng tỏ bạn là người rất bao dung. Khi bị đối xử bất công, bạn vẫn mỉm cười bình thản đó là sự rộng lượng. Khi...