Đông về - Phạm Trường -

Lưu bài yêu thích

Đông về - Phạm Trường -

Thu xào xạc nỗi niềm vương thêm mãi,
Cơn gió lùa mê mải đỗi thời gian.
Cây bằng lăng tím ngát hương nồng nàn,
Đông vội vã buốt tê chiều giá lạnh.

Chim hờn dỗi thu mình hót vang lảnh,
Những nẻo đường còn lác đác lá rơi.
Nức mùi thơm hoa sữa giữa chợ đời,
Em lướt nhẹ đông về qua phố nhỏ.

Vương trong nắng tình yêu nồng của gió,
Nũng nịu buông những sợi tơ nhạt vàng.
Phố dùng giằng ai lướt vội sang ngang,
Nơi góc phố cà phê vang tiếng nhạc.

Còn vương mãi nỗi niềm sao nhếch nhác,
Ru hồn mình có những giọt mưa bay.
Mùi hương xưa ghé lại đợi bao ngày,
Thu đã vội rời xa chiều ngõ vắng.

- Phạm Trường -

Chia sẽ bài viết:

0 Cảm nhận

Để lại Cảm nhận

Copyrights © 2024 Bản quyền onlinetinhyeu.com