Đón tháng bảy
Lưu bài yêu thích
Và thế là tháng sáu đã trôi qua,
Ta chờ đợi mùa mưa ngâu tháng bảy.
Chờ cơn gió mang đến những đám mây,
Gieo mưa xuống xóa tan mùa hạ nóng.
Ta chờ đợi những giọt mưa ứa mọng,
Tắm cho ngày hanh nắng dịu mát hơn.
Để cho ta như chút bỏ nỗi hờn,
Những ngày hạ còn luyến lưu ương bướng.
Ta mong muốn một trận mưa thật sướng,
Kéo về đây vân vũ che mịt mờ.
Để không còn vương vấn khoảng trời thơ,
Của ngày nắng và phượng còn mong nhớ.
Xóa sạch hết cái nóng còn đang thở,
Để thấy trời tắm ướt những dòng thơ.
Con đường đi sẽ sạch hết bụi mờ,
Mở trang mới cho vần thơ tươi mát.
- Doon Hồ -
0 Cảm nhận