Đời ngắn lắm, tháng năm thì vội vã.
Đừng sống trong quá khứ đã xa dần.
Như dòng nước chảy qua miền lạnh giá.
Dừng lại rồi tất cả sẽ đóng băng.
Đời ngắn lắm hãy rộng lòng tha thứ.
Bởi trần gian được mất vốn vô thường.
Nếu có thể hóa thân làm cơn gió.
Chẳng bao giờ mang nặng những bi thương.
Đời ngắn lắm sao không là cây cối.
Biết vươn lên sau bão tố dập vùi.
Biết mạnh mẽ hiên ngang dù đêm tối.
Biết đợi chờ nắng mới lại sinh sôi.
Đời ngắn lắm đắm say mà ca hát.
Cho đam mê khao khát vẫn kiếm tìm.
Ngày mai dẫu về câm nín mãi.
Cũng vẹn tròn vang vọng một tiếng chim...
(st)
Cảm nhận của bạn về bài viết:
Ngày xưa hào phóng bạc tiền Bạn bè bao đứa thay phiên gọi mời. Nào là cá kiểu vui chơi Ta đâu bạn đó hết lời nghĩa nhân. Cùng nhau kết nghĩa bạn thân Thăng...
Giàu sang kẻ kính người yêu Muốn gì được nấy, thỏa nhiều ước mơ. Người nghèo túng thiếu xác xơ Tấm thân tiều tụy... nhạt mờ tình thân. Hết thời bạn bè xa gần Không...