Đợi chờ anh

Lưu bài yêu thích

Đợi chờ anh

Đò em lỡ chuyến khách sang,
Cắm sào đứng đợi... nắng vàng lẽ loi.
Chờ trăng... sáng tỏ gương soi,
Tìm người lữ thứ mặn mòi gởi trao.

Bao đêm nỗi nhớ khát khao,
Sao anh mãi lạc trăng sao cuối trời.
Chờ nhau... chỉ có một lời,
Vì ai... em khổ một đời nhớ mong?

Nỗi buồn em trải bao dòng,
Lá vàng rơi rụng... má hồng nhạt phai.
Sao anh cứ để đông dài?
Trăng mờ lặng lẽ... trang đài ngẩn ngơ.

Giọt ngâu thấm đẫm câu chờ,
Yêu anh năm tháng, mộng mơ đắm chìm.
Tình ơi... sao vẫn đi tìm?
Một câu thệ ước… buồng tim rụng rời.

Anh ơi... đừng lỡ xuân thời?
Để em còn mãi… một trời yêu thương.

(st)

Chia sẽ bài viết:

1 Cảm nhận

  1. Khanh An 2021-03-25 10:38:33

    Thơ hay lắm

Để lại Cảm nhận

Copyrights © 2024 Bản quyền onlinetinhyeu.com