Em là một ngôi sao mới băng
Xuống đây, đi với anh đêm trăng
Hai con mắt dễ thương dễ ghét
Đôi mắt, nguồn mặn nồng tha thiết
Em đưa anh vào trong bóng trăng
Anh đưa em cành liễu thung thăng
Đường Láng thơm bạc hà, cánh giới
Ôi trăng soi trên lá xà cừ…
Anh với em bên bờ đêm biếc
Những xóm mờ mến thương quen biết
Trăng như sương trên ruộng lúa xanh
Gió như chim xao động trên cành
Em là một ngôi sao mới băng
Xuống đây, đi với anh đêm trăng.
Xuân diệu
Cảm nhận của bạn về bài viết:
Đã bốn năm tới nghĩa với duyên. Mặt em thay đổi vẫn y nguyên. Nét thơm rờ rỡ như tơ chín, Dáng vẫn thanh thanh tựa nước hiền...
Anh thương em khi ngủ. Phong thái rất hồn nhiên. Em ngủ như trẻ nhỏ.Ngon say một giấc liền....