Chat

Để ý vào cái nhìn

2018-11-04 20:55:58
1295
Để ý vào cái nhìn

Ánh mắt là cửa sổ của tâm hồn, nếu bạn chịu để ý khi người khác nhìn mình, bạn có thể đoán ra họ đang nghĩ gì. 

Vì vậy khi bạn:

- Ăn mặc hở hang, nếu có người đàn ông nào cứ nhìn vào những chỗ nhậy cảm của bạn. Tức là họ đang suy nghĩ linh tinh, còn nếu đàn bà mà nhìn là họ đang đánh giá bạn.

- Đang đi song song với một người và bất chợt họ lùi lại đi đằng sau bạn, tức là họ muốn ngắm bạn từ phía sau hoặc họ sợ ai nhìn thấy.

- Vừa gặp một người và người đó nhìn bạn bằng một cặp mắt soi mói và không vui, tức là họ đang thất vọng về bạn.

- Bị nhìn thẳng vào mắt và bạn vội vàng trốn tránh cái nhìn của đối phương, tức là bạn đang muốn che giấu sự thật.

- Bị nhìn trộm và bắt gặp ánh mắt của người kia, nhưng họ vội vàng quay đi. Tức là họ không ngay thẳng.

- Đang đếm tiền mà cứ có người nhìn, tức là người đó có lòng tham.

- Đang nhắn tin mà người bên cạnh cứ nhìn trộm, tức là người đó đang soi mói.

- Vừa bước vào một đám đông mà ai cũng nhìn bạn chằm chằm, tức là bạn đang có một điều gì đó làm họ chú ý.

- Tiến lại gần ai mà họ nhìn bạn bằng cặp mắt e ngại, tức là không tin bạn nên lo sợ.

- Nói chuyện với ai mà họ chẳng muốn nhìn bạn luôn, tức là bạn đang bị khinh thường.

- Đang nói chuyện nơi công cộng và bị mọi người nhìn ngó không thiện cảm, tức là bạn đang ăn nói quá to tiếng hoặc vô văn hoá.

Cái nhìn của bạn dành cho ai hoặc ai dành cho bạn, đều sẽ nói lên suy nghĩ của cả đôi bên. Bởi vì đó chính là sự phơi bày của tâm hồn bạn đấy.

(st)

Cảm nhận của bạn về bài viết:

Bài tiếp theo
Hãy sống thật với chính mình
Hãy sống thật với chính mình

Từ ngày facebook ra đời cho tới nay, ai cũng có một trang cho riêng mình để thể hiện. Từ các cô cậu bé cho tới các cụ, ai ai...

Phải tự biết mình sai để sửa
Phải tự biết mình sai để sửa

Nhiều người luôn biết người khác sai, nhưng ít ai nhận thức được rằng mình cũng sai để mà sửa. Bạn có biết rằng, để một thế giới có thể sống...