Dẫu biết rằng ta chẳng thể bên nhau.
Thì em ơi xin hãy đừng phiền muộn,
Đừng giấu lệ nhìn anh lạnh lùng thế!
Đừng làm con tim anh nhói đau.
Dẫu biết rằng ta chẳng thể bên nhau.
Khoảng riêng ấy anh một mình ôm ấp.
Chút mong manh có em giờ vụt mất.
Còn lại mình anh trơ trọi giữa mênh mông.
Chẳng bao giờ em hiểu nổi đâu em.
Phút bên nhau với anh là tất cả,
Em mãi mãi như là cơn gió lạ.
Thoảng qua anh e ấp, ngọt ngào.
Rồi mai này ta không còn bên nhau.
Khoảng riêng anh em có còn nhung nhớ?
Con tim đau hay lòng anh vụn vỡ.
Dẫu biết rằng ta chẳng thể bên nhau.
(st)
Cảm nhận của bạn về bài viết:
Buông đi những gì là thù hận. Đừng trách đời hay oán giận một ai Số phận ta do tạo hóa an bài. Đời vô thường có vay có trả. Buông bỏ hết những...
Ở đời ganh ghét chẳng được chi. Thù hận hại nhau chẳng được gì. Xã hội bao la, người một tính. Rộng lượng bao dung bớt sầu bi. Những người hiểu biết, gạt sân...