Danh ngôn 742

Lưu bài yêu thích

Danh ngôn 742

Bởi vậy, đừng bao giờ nói ai quá tuổi để học. Với mình, những bài học - nhỏ và lớn - đều vẫn đang chảy đến với mình mỗi ngày, thông qua rất nhiều kênh khác nhau. Chịu khó quan sát, ghi nhận và ráng ghi nhớ được bao nhiêu hay bấy nhiêu. Để sau mỗi ngày, mỗi tuần, mỗi tháng qua đi, nhìn lại, mình thấy dường như mình lại sáng ra thêm được một chút, bớt vô minh hơn, lại đôi khi ngẫm nghĩ ra thêm một số điều huyền diệu của cuộc đời này, một số điều mà, có thể trước đó một thời gian thôi, mình hoặc chưa thể cảm nhận chúng ở một tầng sâu hơn những suy luận thông thường, hoặc vẫn loay hoay đi tìm câu trả lời thích đáng.

- Lê Đỗ Quỳnh Hương - 

Chia sẽ bài viết:

0 Cảm nhận

Để lại Cảm nhận

Copyrights © 2024 Bản quyền onlinetinhyeu.com