Danh ngôn 718

Lưu bài yêu thích

Danh ngôn 718

Tâm hồn của bạn giống như một ly nước vậy, nếu bạn đừng cho phép ngoại lực tác động nó thì bạn sẽ luôn thấy tâm hồn mình bình an; còn nếu bạn cứ để những người và những điều nhỏ nhặt tác động, thì cảm xúc không cần thiết của bạn sẽ bị dâng trào, đến lúc đó sự bình an sẽ không còn nữa mà tai hoạ sẽ có thể xảy ra. Vì vậy, đừng để bất cứ điều gì từ bên ngoài xâm nhập vào bên trong tâm hồn và hãy giữ cho tâm hồn mình luôn bình an, bạn nhé.

(st)

Chia sẽ bài viết:

0 Cảm nhận

Để lại Cảm nhận

Copyrights © 2024 Bản quyền onlinetinhyeu.com