Đối diện với tình cảm nên lựa chọn thuận theo tự nhiên, tình cảm khó tránh khi vơi khi đầy, và duyên phận khó tránh khi hợp khi tan. Thay vì chìm đắm trong hoài niệm, chi bằng sống tốt ở hiện tại; thay vì nhớ mãi không quên, chi bằng lựa chọn buông tay... để tâm thanh thản, để lòng thảnh thơi.
(st)
Cảm nhận của bạn về bài viết:
Bạn không cần phải tỏ ra mình hoàn hảo để mọi người thích bạn, họ chỉ đang thích vẻ hào nhoáng của bạn mà thôi. Hãy cứ sống chân thật,...
Với một người có tâm lành, khi họ nói về bạn bất cứ điều gì cũng sẽ rất thiện nhưng với một người mang tâm xấu, họ luôn thốt ra...