Danh ngôn 517

Lưu bài yêu thích

Danh ngôn 517

Bình yên là những tháng ngày bạn nhận ra chính mình. Thấy mình là mình, biết những năm tháng dài rộng này, cần làm những gì và không nên làm gì? Bình yên không phải là đứng giữa một khoảng trời không giông tố, mà là khi ở giữa giông bão ta vẫn thấy lòng bình yên. Bình thản đi qua những tháng năm miên viễn, thảnh thơi trước cuộc đời dài rộng, được mất hơn thua chỉ là những bọt nước trong cơn mưa rào. Đôi khi chỉ ngồi thật yên lặng, tưởng không làm gì mà hoá ra lại là làm được rất nhiều.

(st)

Chia sẽ bài viết:

0 Cảm nhận

Để lại Cảm nhận

Copyrights © 2024 Bản quyền onlinetinhyeu.com