Chat

Danh ngôn 336

2018-12-02 17:16:56
412
Danh ngôn 336

Luôn là như vậy. Chúng ta lựa chọn gì đó, thì phải buông bỏ gì đó. Có được gì đó, thì phải mất đi gì đó. Phải có tiêu chuẩn thuần túy mà cứng rắn đối với chính mình, mới có thể đi theo trực giác và niềm tin.

(st)

Cảm nhận của bạn về bài viết:

Bài tiếp theo
Danh ngôn 335
Danh ngôn 335
2018-12-02 16:18:53
455

Thời gian làm con người ta lớn lên nhưng chưa chắc khiến họ trưởng thành. Chỉ khi va vấp và tích cóp được trải nghiệm, ngụp lặn trong nhiều mối...

Danh ngôn 334
Danh ngôn 334
2018-12-02 16:03:22
422

Cuộc sống không phải là chiến trường, không cần phải quá hơn thua. Giữa người với người, càng hiểu về nhau thì càng giảm thiểu sự hiểu lầm; giữa tâm...