Chat

Danh ngôn 335

2018-12-02 16:18:53
456
Danh ngôn 335

Thời gian làm con người ta lớn lên nhưng chưa chắc khiến họ trưởng thành. Chỉ khi va vấp và tích cóp được trải nghiệm, ngụp lặn trong nhiều mối quan hệ, đối mặt với biến cố người ta mới nhận ra mình phải trưởng thành.

(st)

Cảm nhận của bạn về bài viết:

Bài tiếp theo
Danh ngôn 334
Danh ngôn 334
2018-12-02 16:03:22
422

Cuộc sống không phải là chiến trường, không cần phải quá hơn thua. Giữa người với người, càng hiểu về nhau thì càng giảm thiểu sự hiểu lầm; giữa tâm...

Danh ngôn 333
Danh ngôn 333
2018-12-01 11:51:51
452

Chúng ta nhìn nhận thế giới không như chính nó mà như chúng ta nghĩ. Hãy biết rằng chân lý trong bất kỳ tình huống nào cũng được sàng lọc...